Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.
-
Một năm có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Có 8 tiết : Lập Xuân, Xuân Phân, Lập Hè, ...
-
Đức Lão Tử viết : “Ngũ sắc làm cho người ta mờ mắt; ngũ âm làm cho người ta ù tai; ...
-
Xuân nầy cá sẽ hoa rồng, Việt Nam muôn thuở Thăng Long: ý Trời.
-
Mishukova không chỉ nghiên cứu tiếng Việt, văn hóa, lịch sử Việt Nam, mà còn chuyên sâu về kinh tế ...
-
“Giới hạnh là trí tuệ, trí tuệ là giới hạnh. Có giới hạnh, có trí tuệ, thì lời nói mới ...
-
Có thể nói "Sứ mạng Nho tông chuyển thế" trong giáo lý Cao Đài là một ý niệm không đơn ...
-
Nhìn lại cơ Đạo, từ sơ khai đến khi hình thành và phát triển sẽ ghi nhận được những bước ...
-
Với sự xuất hiện của Cao Đài tại cái nôi Việt Nam, không chỉ Tam Giáo truyền thống được phát ...
-
Tóm lược. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày phương pháp phân tích ý nghĩa biểu tượng nghi lễ ...
-
Chính tình yêu nước thiêng liêng, ý chí quật cường, trí tuệ sáng tạo, lòng biết ơn tổ tiên, cộng ...
-
Thánh giáo Cao Đài đã viết : "Nguyên thỉ con người không tự có tôn giáo, vì tự trong sâu ...
-
Nói tóm lại trong buổi Long Hoa khai diễn trong những ngày cùng cuối của đời hiện tại là buổi ...
Thiện Chí
Suy ngẫm mùa tu Hạ Chí Suy ngẫm mùa tu Hạ Chí
Suy ngẫm
Suy ngẫm mùa tu Hạ Chí
Đứng trước cuộc điện nhân sinh ngày nay, triết học, nhân học, giáo lý tôn giáo, ý thức hệ. . .đồng nổ lực tìm các giải pháp cứu vớt con người, . . .Bao nhiêu bút mực chất chồng làm cho tri thức con người bị quay cuồng trở thành đảo điên bế tắc. Ngược lại, nhìn ra ngoại cảnh như hiện nay, hình ảnh những chiến binh ngã guc bên bờ Hắc Hải, hàng chục xác người tị nạn bồng bềnh . . Quan cũng chết, dân cũng chết, theo phía này chết, phía kia cũng chết, ai thắng ai bại? Thắng đươc gì ? Bại mất gì ? Tất cả thành núi gạch vụn, đóng tro tàn, ngôi nhà ngút khỏi, con chó hoang, con mèo đói, ông lão, bà già lững thững bới tìm nồi cơm sót lại . . .
Hạ ngươn mạt kiếp, con người không còn thời gian mò mẫm tìm lối thoát, Đức Chí Tôn khai minh Đai Đạo, ai thức tỉnh hãy mau lên thuyền Bát nhã.. . .May nhờ Thiêng Liêng mở đạo, trao gởi giáo thuyết siêu mầu, và toàn đạo tiếp nhận phát huy không ngừng, làm chiếc bè huyền diệu đưa nhân thế qua bờ giác. Nay đã lên bờ, nhìn lại bao nhiêu núi rừng tri kiến chằng chịch bên kia, càng ngán ngẫm , thoát khỏi được mới an nhiên vô ngã.
Trước mùa tu Hạ chí, Thiêng Liêng từng dạy như sau:
“Nhật nguyệt vần xoay có đêm có ngày, có sáng có tối, bóng hoàng hôn vừa buông xuống thì vạn vật đều thu mình để hấp thụ khí âm linh hòa hợp với dương sinh mà sanh sôi nảy nở. Trong một năm có bốn mùa tám tiết, con người có lúc làm lụng thì cũng có lúc nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để thu hồi khí lực cho sức sống buổi bình minh. Phương chi người sinh trong đạo, sống bằng đạo vận hành của trời đất thì cũng cần biết lúc nào cần thu liễm bồi bổ khí lực tiêu tán trong năm dài với thời tiết đổi thay.
Hạ chí là mùa ôn dưỡng cho tất cả vạn linh. Chư Thiên ân hướng đạo, chư đệ muội là những người tiêu biểu để thực hiện cái đạo hằng hữu sinh súc của con người. Thế nên, những ai đã giác ngộ bước trên nẻo Thiên đạo Đại thừa thì không cần đợi gì nhắc nhở khi đến khóa tu giờ tịnh, mà phải tự lo chuẩn bị dọn mình nhập định để nhiếp thâu ôn dưỡng. Mỗi người tự biết cách sống thì mới sống cuộc đời thư thái ung dung, mặc dầu trước mọi sự vật thay đổi của trần gian thăng trầm nóng bỏng. Ai dám nói là không có gì liên hệ, không có gì ràng buộc, nhưng con người đã độc lập được cái sống đạo thì có ngăn ngại gì đâu, vì họ đã sống vui với cái tự do của họ trên đường thành trụ hoại không, luân hồi nghiệp quả rồi. Con người ấy với trời đất là một vậy. ((Đức BPCQ, CQPTGLĐĐ, 13.6.80)
Thế nên : Làm sao có Hòa Bình hay đời thánh đức? Không có tiền, không khí giới, chỉ có tiếng nói, chỉ có bài kinh, câu thơ, lời hát ; đã nói nhiều, hát nhiều, viết nhiều mà như muối bỏ biển, chỉ còn CẦU NGUYỆN, bây giờ, tại đây, mọi nơi, mọi người. . .hãy tạo năng lượng cộng đồng, kết hơp thần lực thế giới, thống hơp quyền nămg trời đất, chuyển hóa tâm linh chí thiện, xóa tan hắc khí bao la.. . . Dù thời mạt pháp, nhưng còn một Chánh pháp siêu nhiên THIÊN NHÂN HIỆP NHẤT. Hãy cầu nguyện để Đất (Địa) lên, Trời ( Thiên) xuống . " Thầy đang đưa tay đến , Ngưởi hãy giơ tay lên" . Tự cứu để cứu chúng sanh.■
BBT Cao Đài Giáo Lý