

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

-
Quẻ Thiên Phong Cấu được tạo bởi hai quẻ đơn: - Ba vạch trên là quẻ Càn, Càn thượng hay ngoại ...
-
Ảnh : GS Nguyễn Thuyết Phong (giữa) chơi đàn kìm bên cạnh cô Ngọc Thủy đàn tranh, David Badagnani đàn ...
-
Cựu Ước /
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Cựu Ước, còn gọi là Kinh thánh Do Thái, là phần đầu của toàn bộ ...
-
Sau trận chiến ác liệt, một người lính lạc khỏi đồng đội trong lúc rút lui. Lẻ loi giữa rừng ...
-
“Từ đây nòi giống chẳng chia ba, Thầy hiệp các con lại một nhà; Nam, Bắc cùng rồi ra ngoại quốc, Chủ quyền ...
-
Thái Cực Đồ Thuyết (Tiếp theo bài 2)
-
Neil Armstrong (sinh 5 tháng 8, 1930) là một phi hành gia người Mỹ, người đầu tiên đặt chân lên ...
-
Nơi cõi thế gian này từ xưa cho đến nay danh xưng “QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT” đã ăn sâu ...
-
Thứ Bảy, 14/04/2007, 05:01 (GMT+7) Thân phận, quê hương và tình yêu trong ca khúc Trịnh Công Sơn TTO - Trịnh Công Sơn ...
-
Huờn Cung Đàn Tý thời mùng 8 tháng 4 Tân Sửu (21.05.1961) (Lễ Phật Đản ) THI HỒI tâm tu niệm hưởng ơn ...
-
Tam giáo Việt Nam đã có một lịch sử lâu dài, kể từ thế kỷ I, II trở đi, cho ...
-
Nói đến Giuđa Iscariốt, ai cũng biết, Oâng là kẻ phản bội Chúa Giêsu, là kẻ bán đứng Thầy mình. ...
Nhịp cầu giáo lý
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 31/12/2009
Cảm hoài dòng Sử Đạo

Đại Đạo TKPĐ khai mở chưa được một thế kỷ, thế mà khi lần giở những trang sử đạo người đọc không khỏi dào dạt nhiều tâm tư tình cảm. Bởi đây là con đường lịch sử tôn giáo có một không hai của nhân loại. Con đường khai đạo, lập đạo và hành đạo đầy tâm huyết, không những chỉ của những người con tin của Thượng Đế mà có cả lòng ưu ái của Ngài cùng nổ lực của Thiêng liêng khắp cõi ta bà .
Ôi Đạo Trời vẫn phải vượt qua nhiều chông gai; không phải ở nơi rừng sâu núi thẩm mà ở lòng người.
Dòng lịch sử cứu độ hi hữu cho thấy cơ Đạo diến tiến đến nay đã trải qua hai giai đoạn chính.
Giai đoạn đầu từ khởi nguyên đến ngày Khai minh Đại Đạo.
Giai đoạn kế từ Khai minh đến hình thành các Chi phái.
Dòng Sử đạo I ghi dấu biết bao huyền diệu của thiên cơ và đức hiếu sinh vô biên, lòng ưu ái dân tộc Rồng Tiên của Thầy – Đức Cao Đài Thượng Đế. Thầy đã chắt chiu thâu nhận những vị tông đồ đầu tiên để lập đạo và khai đạo, mở cơ tận độ nhanh chóng phi thường. . .Trên dòng Sử đạo II, con thuyền đạo lại trải qua bao nhiêu gềnh thác và sóng gió mà lòng Trời và lòng người phải chịu lắm đau thương mới ra được biển khơi quang đảng.
Ôi ! Vì muốn cứu vớt chúng sanh còn quá mê muội nơi địa cầu thấp thỏi nầy, mà Thầy Mẹ cùng hàng hàng các đấng Thiêng liêng biết bao lần trở xoay dìu dắt, tùy duyên hóa độ để gieo rắc giống đạo, mặc cho bao biến động của nhân tâm thế cuộc.
Nay mừng cây Đại Đạo đã sum sê tàng lá, thì hãy chớ quên đang sống chung nguồn nhựa từ một gốc thuở nào.
On lại cơ đạo, nhớ công khó tiền nhân, có lúc cảm hoài, tán thán đức hy sinh, khi ngậm ngùi những cơn khảo đảo gắt gao, rồi mừng có cứu tin Thiêng liêng buổi chinh nghiêng tựa hồ đổ vỡ.
Cho hay, từ xưa các giáo chủ lập đạo đều trải qua gian khổ, gian khổ không phải vì đạo làm khổ cho người mà chỉ vì lòng người làm khổ cho đạo. Đạo cứu đời tức là chỉ đường vẽ lối cho người tự cứu. Dù cho Chí Tôn khai đạo, mà người học đạo ỷ lại phước Trời, người tu chưa phát khởi đạo tự thân, thì đạo chỉ có hình thể mà không có công năng, rốt cuộc điêu đứng bởi vô thường vật, vô thường tâm, con thuyền khó vào trong bến đỗ.
" Nhơn năng hoằng đạo phi đạo hoằng nhơn."
Bài học lịch sử rất vinh diệu, cũng rất đắng cay. Chúng ta hãy học đến mức thấm thía, cảm thông tâm tư người đi trước, khắc khoải với nỗi cưu mang của Thầy và các Đấng, để hoài bảo đạo nghiệp, thương yêu anh em, bao dung hòa thuận cùng nhau, mới không hổ là những đứa con thừa kế.
Tránh vết xe chông chênh cũ, muốn noi dấu chí đạo xưa, không gì bằng tự xét mình, theo gương khiêm tốn của Thầy để hiệp hòa cùng đồng đạo.
Có như thế mới làm vui lòng Chư Tiền Khai Đại Đạo và được nâng ly tưởng thưởng của các ngài :
"Đây là ly thứ nhứt các em cùng chúng Tiên Huynh uống cạn.
PHÚ LỐI VĂN
Chung bạch thủy này ở từ lòng suối Mẹ,
Từ khắp cùng bốn bể với muôn sông,
Nuôi vạn linh và vạn vật chẳng nề công,
Về Nam địa tạo cho giống Rồng Tiên đầy nhựa sống.
Nay chúng Tiên Huynh cùng các em:
Cạn chung bạch thủy để cho tâm trần ta lắng đọng,
Và tiêu tan theo gió lộng khắp ngàn khơi,
Còn lại đây dòng huyết quản của con người,
Con người ấy đã vào đời từ CHÍ TÔN THƯỢNG ĐẾ.
Là một tín đồ, là một Thiên ân tế thế,
Là đã mang dòng nước Mẹ tận hư không,
Bước gian nguy trên thế lộ chẳng ngại ngùng,
Dầu sa mạc mênh mông ta cùng khơi dòng cho mát mẻ.
Đây chúng Tiên Huynh cùng các em uống cạn ly thứ nhì :
Cho lửa bỏng dầu sôi vơi bớt nhẹ,
Cho lòng người đừng chia rẽ ly tan;
Cho đạo tâm nhân thế thảy huy hoàng,
Cho đất nước ngập tràn ơn hạnh phúc.
Chúng Tiên Huynh cùng các em uống cạn ly thứ ba :
Ba chung cạn rồi sau cùng ta xin chúc,
Chúc các em tri túc với tri nhàn,
Đem tình thương thực hiện Đạo Trời ban,
Hè thu đông mãn xuân sang mấy hồi."