Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.
-
1. QUAN NIỆM BẤT CẬP ° Đạo đồng nghĩa với tôn giáo? Người ta thường cho rằng Đạo đồng nghĩa với tôn ...
-
Sau khi quá mỏi mệt với cuộc sống, lại hoang mang với bao triết thuyết, giáo thuyết, chủ nghĩa... con ...
-
HOÁN TỈNH XUÂN HỒN . . .Hỏi Xuân, Xuân mấy tuổi già ? Xuân đưa lại, lại rồi qua, xuân với ta ...
-
Theo những tư liệu về báo chí Cao Đài còn lưu lại tại các thánh sở Đại Đạo hay của ...
-
Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1586) là bậc "Muôn chương đọc khắp, học tài chẳng kém Âu, Tô, bảy bước thành thơ, ...
-
“Khi các con đã thật lòng bác ái, các con không còn thấy người sang kẻ hèn, người dại kẻ ...
-
Đờn ca tài tử là đứa con nội sinh của văn hoá Nam bộ nửa cuối thế kỷ 19, được ...
-
Giê Su ra Dù ngày nay, chuyện đón Giáng Sinh ở nhiều nơi mang nhiều tính lễ hội, thậm chí ...
-
Thời đại ngày nay, sự phân hóa tư tưởng loài người đã cùng cực; lòng tự tôn ngã mạn khiến ...
-
Ngày mùng 1 tháng 3 Đinh Hợi (thứ ba 17/04/2007) được sự phân công của Ngoại Giao Vụ, phái đoàn ...
-
Tóm lược. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày phương pháp phân tích ý nghĩa biểu tượng nghi lễ ...
-
Lúc dương khí manh nha từ cuối Đông thì người nhạy cảm với tiết trời đã thấy mang máng một ...
Sưu tầm từ Tuổi Trẻ Online
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 20/02/2010
Đôi vợ chồng lập 3 kỷ lục Guinness đến VN
Chiếc xe đó là vật sở hữu của vợ chồng Emil và Liliana Schmid. Họ đến từ Thụy Sĩ và là chủ nhân của ba kỷ lục Guinness.Để đi vòng quanh châu Âu, Emil và Liliana mất ba năm rưỡi, Bắc Mỹ mất đến sáu năm, Nam Mỹ hơn ba năm, châu Phi ba năm rưỡi, gần một năm ở Úc, ba năm ở châu Á. Tính đến ngày 15 -1-2005, ông bà Emil đã vượt qua quãng đường dài xấp xỉ 600.000 km, lái xe 16.000 giờ, đốt gần 15.000l nhiên liệu trong khoảng thời gian 7.760 ngày kể cả thời gian đi máy bay chuyên chở và phà.
Mỗi ngày họ nhận trung bình 200 email của bạn bè khắp thế giới gửi tới để hỏi về kinh nghiệm du lịch.
Emil Schmid - một chuyên gia về phần mềm máy tính - gặp chuyện buồn vào năm 42 tuổi. Ông tuyên bố sẽ đi du lịch trong vòng một năm. Emil thuyết phục vợ là Liliana. Bà miễn cưỡng đồng ý, bỏ dở nghề thư ký và lên đường cùng ông. Đó là ngày 16-10-1984. Họ chất đồ đạc lên ôtô, thẳng hướng Montreal, Canada và... 21 năm sau đó, họ đặt chân lên đất nước thứ 152 của chuyến hành trình vòng quanh thế giới: VN, ngày 28-12-2005. Họ đã đón năm mới 2006 tại Mũi Né, Phan Thiết.
Liliana nói: "Chúng tôi chỉ định đi một năm, nhưng rồi chúng tôi không muốn dừng lại và quay về nhà nữa". Giờ thì ông Emil đã 63 tuổi, còn bà Liliana 64 tuổi. Họ chưa biết khi nào dừng hành trình mà chỉ biết là sau VN sẽ đến thăm Lào.
Trước khi đến một đất nước mới, họ thường mua sách về đất nước đó để tìm hiểu và sau đó mới lên lịch trình. Trung bình mỗi ngày họ lái xe ba giờ, và đi không quá 150km để tận hưởng phong cảnh đẹp, gặp gỡ và trò chuyện với người bản địa, trả lời email, cập nhật thông tin và ảnh chụp tại nơi họ dừng chân lên trang web riêng.
Thoạt đầu, họ dùng số tiền Emil tiết kiệm được để đi du lịch, sau đó mẹ Liliana mất và để lại một khoản thừa kế. Hai vợ chồng chi dùng số tiền này rất có "kế hoạch": 30 USD/ngày. Đến Hà Nội, họ định thuê khách sạn nhưng thấy "bội chi" nên đi thuê nhà nghỉ cho rẻ.
Liliana nói: "Chúng tôi không dám dừng lại ở nơi nào đó quá lâu, bởi vì một khi đã quen với nơi đó rồi sẽ rất khó đi tiếp".
Ông bà Emil đã được ghi tên vào sách kỷ lục thế giới Guinness từ năm 1998: hành trình lái xe lâu nhất vượt qua quãng đường dài nhất và đi qua nhiều nước nhất trên một chiếc ôtô.
