

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

-
"Phục Sinh" theo Tây phương có ý nghĩa tôn giáo dựa theo đức tin về sự sống lại của Christ, ...
-
Hòn đá /
Một hôm ông phóng xe khá nhanh trên đường vắng. Chiếc xe hơi mới tinh là niềm hãnh diện của ...
-
Phải chăng toàn cảnh bức tranh tai họa của nhân loại ngày nay vẫn không có lối thoát, như trước ...
-
Bản hợp xướng giữa xuân tâm và xuân cảnh Thiện Quang Bài thuyết minh giáo lý nội bộ tại Cơ Quan Phổ Thông ...
-
Tại hội thảo quốc tế "Bảo tồn và phát huy dân ca trong xã hội đương đại qua trường hợp ...
-
Đời là một trường tiến hoá, người là một thí sinh, nhập môn là vịn thang, nhập tịnh là leo ...
-
“ . . .Thương thay cho nhơn loại trong thời kỳ mạt kiếp này, cộng nghiệp đến giờ nên dịch ...
-
Ngay sau khi tiếp xúc với ông Le Fol để khai báo hoạt động và gởi tờ tuyên bố: "Chúng ...
-
Nói đến Trần Nhân Tông trước hết là nói đến người anh hùng cứu nước. Ông làm vua 14 năm ...
-
Bất kỳ trong xã hội nào trên hoàn cầu này, đều có cảnh trạng : người thì nhà cao cửa ...
-
Ý nghĩa của bốn chữ “Cửu Huyền Thất Tổ”
-
Vào năm 875, một vương triều mới xuất hiện tại vương quốc Champa cổ : Vương triều Indrapura, do vua ...
Huệ Khải
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 11/07/2010
Đại hạ giá

Biết chuyện, Thượng Đế bèn vi hành tới gian hàng ấy. Đóng vai khách nhàn du, Ngài chắp tay sau lưng, lững thững dạo qua những kệ hàng đầy ăm ắp những món dụng cụ được bày theo từng nhóm. Nghĩa là mỗi kệ chỉ bày một thứ dụng cụ với đủ kích cỡ khác nhau. Mỗi món đều được đính theo miếng thẻ ghi rõ tên gọi và giá bán. Tuy nhiên, đó chỉ là giá tham khảo. Khách hàng có thể tha hồ mặc cả. Quỷ sứ rất chìu khách, ai trả giá kiểu gì cũng được chấp thuận lẹ!
Thượng Đế gật gù, thầm thừa nhận quỷ sứ rất giỏi nghề chiêu dụ với tài trưng bày hàng hóa rất hấp dẫn. Thành thử Ngài thấy nhiều người thoạt đầu quả tình chẳng định bụng mua sắm gì hết, chỉ tò mò muốn ghé mắt xem cho biết, nhưng rốt cuộc họ không cầm lòng được, đã thò tay chọn mua nhiều món, như là căm thù, ganh tỵ, ghen tuông, lừa đảo, dối trá, kiêu ngạo...
Lạ thay, có một món dụng cụ đã mòn vẹt rất nhiều, được trưng bày riêng biệt.
Một người đứng cạnh Thượng Đế hỏi quỷ sứ: “Cái gì đây? Sao không ghi tên gọi trên thẻ?”
Đáp: “Vì nó có nhiều tên gọi khác nhau, không đủ chỗ ghi hết trên thẻ.”
Lại hỏi: “Thí dụ?”
Đáp: “Chán nản, ngã lòng, nhụt chí, yếu đuối, sợ hãi, vân vân và vân vân.”
Hỏi tiếp: “Cái này xài nát rồi mà sao giá lại mắc hơn hết so với các món khác?”
Quỷ sứ đáp: “Nó là đồ nghề lợi hại nhất của ta. Ta dễ dàng dùng nó khui, mở tâm hồn con người. Chỉ cần cạy được một kẽ hở nhỏ thôi, ta có thể mặc tình sai khiến kẻ đó. Đấy, nhìn xem, nó mòn vẹt rất nhiều vì ta cứ xài luôn tay.”
Quỷ sứ mỉm cười tự đắc: “Lợi hại hơn cả là phần đông thiên hạ không dè rằng món đồ nghề này vốn là bửu bối độc đáo của ta.”
Người nọ quay sang hỏi Thượng Đế: “Tôi có nên mua không nhỉ?”
Thượng Đế mỉm cười, đọc một đoạn ngắn trong Isaiah (40: 29-31): “Thượng Đế ban sức mạnh cho người mệt mỏi, kiệt lực. Ai không khỏe thì Ngài thêm sức. Kẻ trai trẻ cường tráng nào mà mệt mỏi, nhọc nhằn, loạng choạng, ngả nghiêng, nếu biết cậy trông nơi Thượng Đế, họ sẽ được thêm sức, và họ sẽ bay vút lên như cánh chim bằng …”